Sau khi Dân Trí giới thiệu Lavaux vùng trồng nho được UNESCO vinh danh Di sản Thế giới, chúng tôi nhận được thư của anh Trần Minh Thế - một Việt kiều định cư ở vùng này cho biết, nhà báo đến thăm Lavaux chưa thật đúng dịp nho chín rộ, cho nên chưa thấy màu vàng ngút ngàn của vùng nho Lavaux.
Và anh đã gửi về tòa soạn chùm ảnh của anh Đông Hừng để giới thiệu cùng bạn đọc.
Chùm ảnh ghi lại cánh đồng nho bậc thang ở làng Lutry là làng đầu tiên khi đặt chân đến. Ở đây có lâu đài cổ kính và cũng là hầm rượu nổi tiếng thu hút khách tham quan.
Nhìn cánh đồng nho vàng rực bỗng nhớ mấy năm trước tạp chí danh tiếng National Geographic của Mỹ đưa những hình ảnh ruộng bậc thang của người Mông ở Mù Cang Chải vào top những bức ảnh đẹp nhất thế giới.
Thực ra ở Việt Nam không chỉ có ruộng bậc thang lúa vàng ở Mù Căng Chải, ở La Pán Tần rồi bên vùng Tây Bắc nhiều nơi có ruộng bậc thang, nếu biết kết hợp với di tích hay những nghề truyền thống với sản phẩm du lịch thì chắc chắn sẽ làm say lòng du khách.
Ở chùm ảnh này bạn không chỉ thấy những chùm nho chín mọng, mà còn thấy những đồng nho lớn đang mùa thu hoạch.
Nhân ảnh đàn bò có lẽ cũng cần nhắc đến một chuyện khá lạ, khi khách tham quan nhìn thấy những cái lỗ có nắp đậy trên thân bò. Nông dân Thụy Sỹ đã khoét sâu trên lưng bò một cái lỗ.
Thông qua đó, họ có thể truyền thuốc hoặc kiểm tra dạ dày của bò. Nhờ vậy người nông dân điều chỉnh khá kịp thời chế độ ăn uống và chữa bệnh cho bò. Hiện phương pháp này đang được các nước Âu Mỹ nghiên cứu áp dụng.