Đến hẹn lại lên

(ĐTCK) Em vốn là dân nội trợ, sống nhờ lương bổng của chồng, quản gia nhà cửa, chăm bẵm "ông vua con" 3 tuổi, việc nhà rảnh rang, em cũng theo chúng bạn tập tành buôn "trứng". Sợ sóng, 3 - 4 tháng nay em chỉ mon men tý chút để đỡ nhớ, đồng thời bồi dưỡng giác quan thứ sáu, còn lại chủ yếu theo học lớp ngoài giờ tại CTCK để luyện công thêm thâm hậu. Thế mà, ba tuần nay, thị trường rùng rùng chuyển động khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, muốn được yên thân mà mắt nháy liên tục, thôi thì nhân dịp rỗi rãi nhờ giỗ Tổ mang chia sẻ với các bác vài dòng nhật ký cho vơi nỗi tiếc khi bỏ qua cơ hội gỡ gạc khoản lỗ cuối năm ngoái.
Đến hẹn lại lên

Tuần đầu tháng 2:

Nhìn bảng điện tử mà nản quá, doanh nghiệp bất luận tốt xấu, cổ phiếu cứ rủ nhau lao dốc. "Im lặng là vàng" - thày dạy bảo thế, nhưng em không xa chứng khoán được, nên cùng đám bạn luyện tuyệt chiêu "bắt dao rơi". Nào thì xác định lực đẩy, điều kiện khi chụp dao, kiêng cữ, rồi thì kỷ luật khi chụp dao… Ấy vậy mà em vẫn bị đứt tay. Mấy đứa bạn sáng nào cũng luyện công "nuôi con gì, trồng cây gì" cũng bị thương như vậy. Sau đó, đứa nào đứa nấy gặp nhau rủ rỉ "cổ phiếu rẻ như rau", nhưng sợ cành cây cong nên chẳng dám vào.

Tuần 16 - 21/3:

Truyền thông đưa tin đây là một trong những tuần giao dịch thành công nhất của TTCK Việt Nam kể từ đầu năm 2008 đến nay, 3 phiên tăng điểm và 2 phiên đi xuống, VN-Index tăng thêm 15,18 điểm (+6,04%), bằng cả năm gửi tiết kiệm ngân hàng. Phấn khởi quá! Mặc dù tăng trưởng kinh tế quý I là 3,1%, lạm phát 3 tháng đầu năm 1,47%, nhưng các bác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, đây là một "tin mừng và khả quan" khi đặt trong điều kiện kinh tế thế giới hiện nay. Thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy, ở hơn 170 nước chỉ có 12 nước tăng trưởng dương. Chà chà, gói kích cầu đã thấm rồi đây! Trước nhìn mấy tờ báo kinh tế em thấy dễ ghét, nhưng giờ em đọc thông viết thạo, giải thích vanh vách GDP, trên thông Down Jones, dưới rành VN-Index, khiến bạn bè cứ là phục sát đất. Thế nhưng, vẫn "yếu tim" nên tuần này em chỉ đứng ngoài xuýt xoa, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Tuần 23 - 28/3:

Thị trường vẫn lên. Đi chợ, thấy các bác nghỉ hưu, các bác quanh năm làm bạn với rau củ quả cũng tỏ vẻ sốt ruột, tưởng lỡ sóng rồi hóa sóng lại cao hơn. Nhìn chung, dân tình nói nói, cười cười hỉ hả lắm. Anh bạn hàng xóm chăm chăm tích tụ USD giờ có bao nhiêu vác tất ra đổi tiền Việt mang lên sàn chứng khoán. Mấy báo cáo của CTCK vốn thận trọng là thế, giờ hân hoan khởi sắc hết lượt. Tình hình chắc là ổn đây. Nhưng mà phải dè chừng bẫy bull-trap mới được. Trong tài khoản còn một ít "họ nhà tôm" cố thủ từ cuối năm ngoái, thế cũng được rồi. Còn rừng xanh, sợ gì không có củi đốt.

Tuần 30/3 -3/4:

Từ sáng tới giờ em nhận được liền mấy cuộc điện thoại hỏi vay tiền. Toàn những người quen cũ, cũng đã từng thua đau từ… buôn trứng. Mặc dù ấp a ấp úng nói lý do này nọ, nhưng em biết tỏng là các bác vay tiền để vác lên sàn mua cổ phiếu. Tất nhiên là em không cho vay, vì em cũng còn đang cần nạp thêm năng lượng. Chà, mấy bà, mấy chị mà khoái lên rồi thì chắc sẽ không bỏ cuộc, kiểu gì cũng tìm vốn nơi khác. Những thành phần như thế sẽ là nguồn bổ sung dưỡng chất quan trọng cho thị trường. Dự đoán của bác Ken Tai về thị trường giảm điểm mạnh bị trật lất thì tâm lý sốt ruột của bà con ta khi cầm tiền sẽ càng làm cho tinh thần mua vào bị kích động mạnh. NĐT nội muôn năm!

Ngày Cá Tháng Tư:

Mở bảng điện tử thấy hoa hết cả mắt khi cả sàn tím biếc. Quái, sao riêng bố con nhà tôm lại đi xuống? Mấy hôm rồi vẫn thấy tin tức ngon lành lắm mà, nào thì hiện thực hóa khoản buôn cổ dầu khí, rồi thì xuất khẩu tôm ngày càng rôm rả… Cuống cuồng mở web, thôi chết, chênh lệch báo cáo trước và sau kiểm toán tới hơn bốn chục tỷ đồng có chết người ta không! EPS đang dương, giờ thành diện kiểm soát. Mấy ngàn tép đang mong thành tôm riu, giờ lại về kiếp tép. Bực mình!

Ngày 3/4:

Trước khi giỗ Tổ, sàn chứng khoán đông vui quá. Trên HOSE, bên mua mua được hơn 42 triệu đơn vị vẫn thấy thòm thèm. VN-Index vượt vũ môn 300 điểm. Ngó giỏ, con nào con nấy tím ngắt mà sướng mê (nhưng cũng tê khúc ruột khi không được sở hữu).

Trên sàn, dân tình kháo nhau, nhìn đồ thị 2 năm thấy khối lượng giao dịch của VN-Index hiện tại tương đương với giai đoạn VN-Index 360 - 400 điểm. Vì vậy, ai giải ngân trước khi Giỗ Tổ cứ yên tâm nghỉ cuối tuần. Đêm bật máy tính, thấy Down Jones vẫn lồng như ngựa, vui vẻ nghỉ thôi. Tối qua em còn trằn trọc về số phận đại gia GM (General Motor), bác này Nhà Trắng không ra tay cứu, nợ nần ngập đầu, phá sản thì không biết rổ tép nhà em thế nào. Tối nay thì ổn rồi, bên kia nước Mỹ chắc nhiều NĐT cũng có giấc mơ đẹp như em: khủng (hoảng) cứ khủng, còn ta (chứng) khoán cứ khoái. Phiên tới, phải liều một phen. Có khi không mua được ấy chứ!              

Thuỷ Anh
Thuỷ Anh

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,277.58 4.47 0.35% 276,792 tỷ
HNX 242.57 1.02 0.42% 2,121 tỷ
UPCOM 93.53 0.46 0.49% 1,283 tỷ