Cuộc đổ bộ của kỳ đà "Godzilla" vào cửa hàng tiện dụng 7-Eleven ở Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một phiên bản "Godzilla" nhỏ hơn, hiền lành hơn và thật hơn xuất hiện đầy thú vị trong một cửa hàng ở Thái Lan.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp trên thế giới khiến nhiều bộ phim bom tấn, nổi tiếng bị tạm ngừng sản xuất hoặc sản xuất thì Godzilla đại chiến Kong (Godzilla vs. Kong) đang là cái tên nhận điều nhiều sự chú ý nhất từ khán giả ở thời điểm hiện tại.

Với sức hút của mình, bộ phim Godzilla vs. Kong đã đem về cho đội ngũ sản xuất hơn 285 triệu USD doanh thu, con số ấn tượng nhất mà một bộ phim Hollywood làm được từ đầu năm cho đến nay.

Nội dung của Godzilla vs. Kong xoay quanh cuộc chiến giữa 2 con quái thú Titan huyền thoại của lịch sử điện ảnh thế giới. Trong đó, Kong có tạo hình khá giống với một con khỉ đột khổng lồ và Godzilla được miêu tả là một sinh vật bò sát lưỡng cư, có thể đi được bằng hai chân, dĩ nhiên cũng siêu to, khổng lồ nốt.

Để có làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh về nội dung lẫn hình ảnh, các nhà làm phim ở Hollywood đã phải tiêu tốn gần 200 triệu USD.

Tuy nhiên, mới đây một đoạn video được đăng tải trên facebook, chúng ta sẽ không phải mất tiền vé mà vẫn được chiêm ngưỡng cuộc đổ bộ của 1 sinh vật có hình dáng na ná với quái thú Godzilla vào một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở Thái Lan.

Theo như thông tin được đăng tải, người quay clip là chị Jejene Narumpa, khi đó đang đi siêu thị tại tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan thì bắt gặp sinh vật có hình dáng na ná với quái thú Godzilla được lên sóng là một con kỳ đà hoa Thái Lan, hay còn được gọi là kỳ đà nước, có thân hình dài phải đến hơn 2 m, không hiểu bằng cách nào đã chui lọt được vào trong cửa hàng 7-Eleven để quậy phá.

Clip nguồn: Jejene Narumpa.

Có thể thấy trong clip, con kỳ đà sau khi đột nhập thành công vào trong cửa hàng liền đu mình lên một quầy hàng, leo lên tận nóc kệ để tiến đến khu vực gần trần nhà. Hành động của nó đã khiến các gói sữa trên kệ bị đổ, vỡ "lanh tanh bành", tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, bừa bãi.

Con kỳ đà gần dài khoảng 2 m trèo lên kệ đựng sữa.

Con kỳ đà gần dài khoảng 2 m trèo lên kệ đựng sữa.

Chứng kiến sự việc bất ngờ xảy ra trong cửa hàng, chúng ta có thể thấy tâm trạng trái chiều của những người có mặt tại hiện trường. Jejene, người quay clip cười nói, phấn khích liên tục thốt lên "Con vật dễ thương quá! Không biết nó có đói không nhỉ? Nó có muốn ăn gì không?..."

Ngược lại, người được cho là nhân viên của 7-Eleven hoảng hốt hét: "Ôi lạy chúa, các kệ hàng sẽ bị phá hủy mất".

Theo nhận định của các chuyên gia "bàn phím", dựa trên những biểu hiện của con kỳ đà thì có lẽ là nó chỉ đang cố gắng đến gần chiếc điều hòa nhiệt độ để trốn khỏi cái nóng "hầm hập" ở bên ngoài.

Không cần đến "Kong" mà chỉ cần 1 cây chổi là đủ đuổi con kỳ đà ra khỏi cửa hàng.

Không cần đến "Kong" mà chỉ cần 1 cây chổi là đủ đuổi con kỳ đà ra khỏi cửa hàng.

Nhưng cảm giác mát lạnh không diễn ra được lâu bởi chỉ vài phút sau đó, con kỳ đà đã bị các nhân viên của cửa hàng "tiễn" đi bằng một cái chổi để ở góc nhà.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục