Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa chó rừng và cò marabou khổng lồ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cùng là những chuyên gia ăn đồ thừa, xác thối, tuy nhiên khi phải đối đầu trực diện, cả chó rừng và cò marabou đều tỏ ra là những kẻ không hề dễ dàng bị đánh gục.
Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa chó rừng và cò marabou khổng lồ

Nam Phi là quốc gia có thảm thực vật tự nhiên đa dạng, lý thú. Đó là lý do ở đất nước này có rất nhiều khu bảo tồn động vật. Trong số đó, Khu bảo tồn Quốc gia động vật hoang dã Pilanesberg là địa điểm thu hút rất nhiều du khách bởi chỉ cách thành phố lớn nhất Nam Phi Johannesburg ba giờ lái xe và nguồn gốc độc đáo của nó.

Độc đáo ở chỗ, Pilanesberg nằm trong miệng núi lửa cổ xưa, được hình thành từ khoảng hai triệu năm về trước.

Hơn thế nữa, Khu bảo tồn này còn là vùng chuyển tiếp giàu sinh thái giữa sự khô nóng của hoang mạc Kalahari và thảm thực vật ẩm ở Lowveld, do đó các loại động vật sinh sống ở đây rất phong phú, nhiều chủng loại khác nhau như trâu, voi, hổ, báo, tê giác, chó hoang, các loài chim...

Với lại do quy mô của Khu bảo tồn Pilanesberg không phải quá lớn nên du khách có nhiều cơ hội ghi lại những khoảnh khắc, những cuộc chạm trán hiếm có diễn ra giữa những loài động vật hoang dã.

Giống như trường hợp của anh kỹ sư Dian Swanepoel đã bắt gặp cuộc chiến đi săn giữa chó rừng và cò marabou.

Clip nguồn: LatestSightings.

Nhằm tăng hội quan sát cũng như tìm hiểu kỹ hơn về các loài chim cũng như động vật ăn thịt, Swanepoel được người hướng dẫn viên trong đoàn dẫn đến đập Kubu, nơi có nhiều sông, hồ, là địa điểm uống nước quen thuộc của các loài động vật.

Đến nơi, anh kỹ sư đã chú ý đến sự xuất hiện của một con chó rừng Jackal. Đây là loài động vật ăn săn mồi cỡ nhỏ, ăn tạp và xác thối tương đối phổ biến ở châu Phi.

Tuy nhiên, một đôi voi con đang chơi đùa dưới bờ sông đã khiến anh bị phân tâm, quên bẵng đi con chó rừng.

Bất ngờ, nhờ một người bạn nhắc nhở, Swanepoel vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến con chó rừng chuyển trạng thái từ nằm nghỉ sang tấn công, săn mồi chỉ trong nháy mắt.

Sau khi phát hiện ra một con cò marabou đang uống nước dưới hồ bất cẩn, con chó rừng nhanh như chớp áp sát và ngoạm vào cổ nó.

Mặc dù cò marabou có thân hình to lớn hơn chó rừng, nhưng với việc bị tấn công vào đúng chỗ hiểm khiến nó rất khó có thể xoay sở.

Cò marabou là loài cò lớn nhất châu Phi với chiều dài cơ thể khoảng 1,4 m; sải cánh dài khoảng 3 m; cân nặng khoảng 5 kg; cao khoảng 1,5 m.

Cùng trong họ nhà chim, nhưng cò marabou lại là là loài ăn xác thối. Chúng thường ăn những phần mồi còn xót lại từ các loài thú săn lớn như sư tử, hổ, báo...

Có thể thấy cò marabou không phải là một loài động vật dễ bị bắt nạt. Nhưng có lẽ nó quá bắt ngờ khi bị tập kích nên đành phải ngậm ngùi trở thành bữa ăn cho con chó rừng.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục