Nhiều người nghĩ bà Huang Yanzhen ở La Nguyên, Phúc Châu, Phúc Kiến là người giàu có, nhưng bà chỉ là một người nội trợ từ khi nghỉ hưu. Năm 2015, bà bị gãy xương hông, phải nằm trên giường hơn nửa năm, nhưng cuộc sống của Huang đã thay đổi và giống như một người trẻ ở độ tuổi 20 sung sức.
Bà chăm chỉ luyện tập thể thao mỗi ngày. Bà đăng ký cuộc thi mặc sườn xám, tập đi lại trên đôi giày cao gót đến mức chảy cả máu. "Nhiều người ở độ tuổi của tôi không thể đứng lên một lần nữa", bà nói.
Gần đây bà tới Tây Tạng. Huang sợ thiếu oxy, gân cốt mình không tốt. Nhưng những lo lắng đó bị đánh bại trước khát khao từ thời còn trẻ.
Trở về sau chuyến đi, Huang không hài lòng với cuộc sống của một người già. Bà trở thành mẫu ảnh, tham gia nhiều show truyền hình và các hoạt động từ thiện.
Thái độ lạc quan của bà Huang với cuộc sống đã ảnh hưởng đến nhiều người. Bà truyền đi thông điệp: Tuổi tác để lại những nếp nhăn, nhưng điều không thay đổi là sự kiên trì theo đuổi vẻ đẹp và sự thanh lịch.