Chuyện chàng cò thủy chung hàng năm bay quãng đường 13.000 km để về gặp người bạn đời

(ĐTCK) Một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn trong thế giới động vật khiến không ít người phải trầm trồ, cảm phục.
Ảnh Shutterstock. Ảnh Shutterstock.

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn 25 năm trước, khi đó Stjepan Vokić còn là một chàng trai trẻ sống ở ngôi làng Slavonski, Croatia. Trong một lần đi dã ngoại, Vokić tình cờ phát hiện ra một con cò bị thương do thợ săn bắn trúng, không thể bay nhảy được nữa. Rủ lòng thương hại, anh chàng đã quyết định đem con cò đáng thương này về nhà mình chăm sóc và nuôi nấng nó.

Lo lắng cho con cò sẽ bị cảm giác xa rồi với tự nhiên, Vokić còn nhặt từng chiếc cành cây khô về để xây dựng một cái tổ nhỏ nhỏ xinh xinh trên nóc nhà mình cho Malena (tên con cò cái).

Cuộc sống bình dị của đôi bạn người và cò cứ thể trôi qua cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Không hiểu bằng cách kỳ diệu nào mà một con cò đực từ đâu mò đến tổ của cò Malena. Sau một thời gian tán tỉnh, cò Malena đáng thương mặc dù không còn khả năng bay lượn, nhưng đã kiếm được một người bạn đời của mình.

Chuyện chàng cò thủy chung hàng năm bay quãng đường 13.000 km để về gặp người bạn đời ảnh 1

Tổ ấm nhỏ xinh của đôi cò được ông Stjepan Vokić xây dựng trên nóc nhà.

Cặp tình nhân cò cuốn quýt lấy nhau không rời trong suốt quãng thời gian mùa xuân và mùa hạ. Nhưng đến khi thời tiết chuyển giao sang mùa lạnh từ cuối tháng 8, cò Klepetan (tên con cò đực) lại phải lên đường, trải qua quãng đường bay rất dài khoảng 13.000 km (8.000 dặm) về phía Nam (Châu Phi) để tránh đông.

Vì bị thương nên không thể đi cùng người bạn đời của mình, cò Malena đã rất buồn bã, ủ rũ trong suốt một thời gian dài. 

Tuy nhiên, sự chia ly không kéo dài mãi mãi, đều đặn gần 20 năm trời, cứ vào cuối tháng 3, Klepetan lại trở về với Malena.

Chuyện chàng cò thủy chung hàng năm bay quãng đường 13.000 km để về gặp người bạn đời ảnh 2

Tình yêu của đôi cò "đơm hoa kết trái". 

Như một câu chuyên ngôn tình trong thế giới loài vật, tình yêu của đôi cò ngày càng nồng thắm hơn theo thời gian và đã "đơm hoa kết trái" được hơn 40 con cò con.

Mặc dù cò Malena không có khả năng đi săn để kiếm đủ thức ăn cho đàn con nhỏ, nhưng còn đó Stjepan Vokić vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc gia đình cò tận tình. 

Clip ghi lại cảnh Klepetan quay trở về nhà hàng năm.

Stjepan Vokić, lúc này đã không còn trẻ trung gì nữa, nhưng tình cảm đối với gia đình nhà cò vẫn luôn còn nguyên vẹn. Ông và cò Klepetan hiểu ý nhau đến nỗi suốt mấy chục năm qua, mỗi khi cò Klepetan bay trở về đều sẽ tìm đúng chỗ cá đã được Vokić chuẩn bị trước.

Chính vì cái duyên với đàn cò, thế nên ông Vokić cật lực phản đối nạn săn bắn cò diễn ra tại khu làng. Ông rất lo lắng, nếu có một ngày nào đó Klepetan bị bắn trọng thương trên đường và sẽ không thể trở lại được nữa.

Chuyện chàng cò thủy chung hàng năm bay quãng đường 13.000 km để về gặp người bạn đời ảnh 3

Chăm sóc dàn cò giờ đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc sống của ông Stjepan Vokić.

Những nỗ lực của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Câu chuyện ngôn tình của đôi cò dần trở nên nổi tiếng khắp nơi và được ngày càng nhiều người biết đến. Hàng vạn người dân Croatia hàng năm đều kéo đến đây, để mong có thể trực tiếp nhìn thấy cặp “Ngưu Lang Chức Nữ“ hội ngộ, xem Klepetan có đúng hạn trở về bình an hay không. Giây phút gặp gỡ xúc động đó không ai có thể kìm lòng được.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục