Thỏ chơi hàng nóng

(ĐTCK-online) Chuyện rằng, Thỏ nhặt được khẩu súng, thích quá chạy khắp rừng. Trên đường, gặp Gấu đang trèo cây lấy mật, Thỏ hắng giọng:
Thỏ chơi hàng nóng

* Gấu, xuống anh bảo!

* Ơ, thằng này mách qué!

* Mày thích nát đầu không! - Thỏ giơ súng nhằm vào đầu Gấu.

Nhìn thấy súng, Gấu sợ quá tụt vội xuống. Thỏ sướng quá dọa tiếp:

* Gấu, ngồi xổm vào gốc cây!

* Không, tao không ngồi.

* Mày thích không? - Thỏ vẩy súng.

Gấu xanh mặt, ngồi vào gốc cây.

* Lè chỗ mật vừa ăn ra - Thỏ ra lệnh.

* Nhưng nuốt hết rồi thì lè ra thế nào - Gấu mếu máo.

* Không tao bắn.

Gấu rớm nước mắt, rồi móc họng.

* Gấu, bốc lên ăn đi.

* Không, vừa nhổ ra, ăn lại thế nào.

* Không ăn tao bắn.

Gấu không nhịn được, gào lên: tao không ăn, mày thích thì bắn đi!

Thỏ bóp cò: Cạch. Súng không đạn.

* Anh Gấu ơi!

* Cái gì?

* Để đấy em ăn cho...!

Sau trận tơi bời hoa lá, tưởng thỏ tởn đến già. Nhưng vốn tính đoảng, nên được dăm bữa, lại sán đến.

* Chào anh Gấu, dạo này mật mỡ thế nào mà mồm miệng vểu vảo thế?

* Mày lại muốn làm người hiền nổi giận à? Thích thành Thỏ rôti không?

* Gớm, làm gì mà nóng thế. Em chả sợ anh như Gấu sợ… xi ranh. Nay có món hời muốn biếu anh.

* Mày định rủ anh chạy thi với rùa hay ôm cây đợi thỏ?

 * Sao lại làm cái việc vô ích ấy. Theo anh, thời khủng hoảng, nghề gì dễ kiếm?

* Tao thấy nghề nào cũng đói cả. Mút tay cả tháng rồi đây này.

 * Anh đùa, khi có dịch thì thần chết mới sống khỏe. Xem mấy tay định giá tín nhiệm. Nay đổ dầu đám lửa này, mai leo hàng dậu đổ kia. Thiên hạ sợ vãi cả ra...

* Mày đúng là lẩm cẩm như xẩm sờ voi. Người ta như giời, mới đi nhận xét được người khác. Mày dốt hơn cả thằng cu rùa còn lắm chuyện.

* Bác thật. Cứ dìm hàng em. Mà cũng là cái món “sờ voi” cả.

* Ơ, bắt đầu hay rồi đấy. Nói thử xem.

* Bác có thấy thế giới bây giờ niềm tin đang chạy thoăn thoắt về mệnh giá không. Cũng bởi vì phong trào hạ bậc tín nhiệm đang lên ngùn ngụt. Đến cái ông thủ tướng đa tình xứ La Mã, từng “sống sót” sau 50 lần bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, còn ngửa mặt lên trời mà than rằng “trời đã sinh ra ta, sao còn sinh ra Fitch”.

* Thế thì sao?

* Em đang lên kế hoạch hợp tác với ba đại gia xếp hạng tín nhiệm để lập Hãng xếp hạng tín nhiệm các khu rừng trên toàn thế giới.

* Nhưng ba tay này đang độc quyền. Chắc gì đã muốn liên minh với mày?

* Thế nên mới phải nhờ đến bác. Bác đức cao vọng trọng, lại là biểu tượng giá xuống.

* Nhưng tín nhiệm lúc nào chả phải xếp, sao phải cần giá xuống với giá lên?

* Tối trời thì mới dễ dọa ma. Lúc rừng xanh, mây trắng, bọn hổ báo nhởn nhơ lắm.

* Chú nói cũng vào tai. Nhưng anh thấy người ta kêu chuyện xếp hạng với định mức này lắm. Xem vụ Enron đấy, xếp hạng bảo ngon lành, sau 4 ngày thì nộp đơn phá sản.

* Gớm, chuyện cả thập kỷ rồi mà bác cứ thù dai. Vua chúa còn có lúc nhầm!

* Thì mới đây nhé. Trước khủng hoảng vừa rồi, ông nào cũng vỗ tay vào, cũng xanh màu hy vọng. Đến giờ thì…

* Thì hoàn cảnh này cứ đánh xuống là chắc nhất. Lúc khó nhà nào chả có chuyện. Phỏng ạ!?

* Cũng phải, mày thuyết trình anh nghe, định xếp hạng rừng rú kiểu gì?

* Đầu tiên là em báo động tình trạng mất cân bằng sinh thái trên toàn thế giới.

* Quá đúng. Sau đó?

* Em sẽ cảnh báo rằng, định mức che phủ của rừng Amazon chỉ còn BB-, băng ở Nam Cực đang có nguy cơ tan ra.

* Ngồi đây sao mày biết cả Amazon lẫn Nam Cực?

* Em xem trên Discovery.

* Tiếp tục…

* Em dự báo tê giác châu Phi sẽ tuyệt chủng trong năm nay?

* Vì sao?

* Vì con tê giác cuối cùng ở Việt Nam đã chết. Trong khi lượng sừng tê mà dân ta dùng trong 1 năm thì tê giác cả châu Phi gộp lại vẫn chưa đủ.

* Thế mày không nghĩ đấy là sừng trâu?

* Em cóc cần biết. Cho bọn tê giác ở châu Phi tè ra quần cái chơi.

* Còn ở Việt Nam?

* Em hạ định mức tự tin xuống CC-

* Vì sao???

* Anh cứ xem trên ti vi. Đàn ông chỉ hoành tráng khi dzô dzô, đàn bà chỉ tự tin khi có Kotex. Ai tự tin về mình đâu…

* Đấy là lời mấy tay quảng cáo. Mày xếp hạng thế này thì chết thật. Thế đã tự xếp hạng mình chưa? Hay là chỉ tự tin khi có hàng nóng…

* Anh lại cứ chọc em..

* Mà này, đừng tưởng liên doanh dọa người đã là ngon nhé. Người ta vừa đe mấy đại gia xếp hạng rồi đấy. Có ngày bị kiện thì mang tiền túi ra mà đền.

* Làm gì có chuyện đấy. Cứ “nhận định này được cung cấp bởi Công ty Thỏ.Ltd và chỉ có giá trị tham khảo” là chắc cú.

* À, bài này nghe quen quen. Học của mấy tay nhà cái chứng khoán phải không? Ông X bảo voi to như cái cột nhà, bà Y nói nó xe xẻ như cái chổi sể, còn bé Z thì than, sao nó chun chun như con đỉa. Đầu tư thì thua lỗ, còn cứ đòi đi khuyên người ta…

* Dưng mà, đứng ngoài, tôi tỉnh táo hơn chứ. Anh đừng có nói đểu.

* Chả đểu giả gì. Mày thích thì cứ làm. Anh chả liên doanh. Anh đi lập hãng đánh giá tín nhiệm của các công ty xếp hạng tín nhiệm vậy. Xem ngoài cái món “chim lợn gáy giường bệnh”, mày còn hàng nóng gì ra dọa thiên hạ không?

(viết nhân dịp ‘đại dịch’ hạ bậc tín nhiệm đang lan tràn trên thế giới)

Phí Trọng Hiếu (tronghieu@vir.com.vn)
Phí Trọng Hiếu (tronghieu@vir.com.vn)

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,209.52 4.55 0.38% 154,884 tỷ
HNX 226.82 -0.75 -0.33% 1,394 tỷ
UPCOM 88.66 0.33 0.37% 435 tỷ