CEO Booz Allen Hamilton có bị trảm vì vụ scandal?

(ĐTCK) Ralph W. Shrader không hề có lỗi trong vụ này, bởi lẽ Edward Snowden, vốn chỉ một nhân viên thường trong số khoảng 24.500 nhân viên dưới quyền ông.
Ralph W. Shrader Ralph W. Shrader

Mấy ngày nay, cái tên Edward Snowden luôn xuất hiện với tần suất dày đặc trên các mặt báo, trên mạng Internet, các kênh truyền hình khắp thế giới. Chàng trai 29 tuổi, quốc tịch Mỹ này không có bằng đại học, từng làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và gần đây nhất, làm việc cho Booz Allen Hamilton, công ty tư vấn công nghệ hàng đầu của Mỹ bỗng dưng nên nổi tiếng.

Anh đã dám cả gan tiết lộ những tài liệu mật liên quan đến chương trình PRISM cho phép Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy cập trực tiếp vào hệ thống máy chủ của các công ty công nghệ cao, Internet lớn của Mỹ, như Google, Apple, Microsoft, Facebook cũng như các tập đoàn cung cấp dịch vụ viễn thông, như Verizon..., nhằm thu thập các e-mail, cuộc trò chuyện qua video, tin nhắn trên mạng... để theo dõi những nghi phạm nước ngoài cũng như công dân Mỹ. Theo luật pháp Mỹ, hành động này là sai trái, vi phạm Hiến pháp.

Edward Snowden đã bỏ trốn sang Hồng Kông và theo một vài nguồn tin, có thể đang ở nơi nào đó trên lãnh thổ Trung Quốc.

Mấy bữa nay, một số tờ báo đã quay sang khai thác vụ việc ở một khía cạnh khác, hiện cũng được coi là thông tin nhạy cảm, thậm chí là bí mật trong nội bộ Booz Allen Hamilton. Đó là việc ông Ralph W. Shrader, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch Booz Allen Hamilton đang bị chỉ trích, cũng có thể phải chịu trách nhiệm liên đới về vụ này. Nói một cách sòng phẳng, ông Ralph W. Shrader không hề có lỗi trong vụ này, bởi lẽ Edward Snowden, vốn chỉ là một nhân viên thường trong số khoảng 24.500 nhân viên dưới quyền ông. Song vụ này có ảnh hưởng quá lớn, quá tai hại đến “nồi cơm” của Booz Allen Hamilton, nên ban lãnh đạo Tập đoàn cũng phải họp bàn tìm biện pháp tháo gỡ, chấn chỉnh và không loại trừ khả năng có cả việc thay lãnh đạo ở cấp cao nhất.

Cần phải nói thêm rằng, 98% doanh thu hàng năm của Booz Allen Hamilton đến từ Chính phủ liên bang.  Bấy lâu nay, nhiều nhà phân tích đã nhận xét, trên thế giới, hiếm có doanh nghiệp nào đặc biệt như Booz Allen Hamilton, hầu như chỉ có độc nhất một khách hàng và lại sống cực khoẻ.

Theo số liệu thống kê chính thức, trong năm tài chính vừa qua (kết thúc vào ngày 31/3/2013), lợi nhuận thuần của Booz Allen Hamilton đạt 219 triệu USD, trong khi doanh thu đạt hơn 5,8 tỷ USD. Với kết quả này, năm 2012, Tập đoàn được xếp vào vị trí lớn thứ 436 trong Top 500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Mỹ) do Tạp chí kinh doanh Fortune chọn.

Gần đây nhất, trong quý I/2013, lợi nhuận thuần của Booz Allen đạt 54,8 triệu USD, tăng 8% so với quý I/2012.

Sau vụ scandal động trời này, không loại trừ việc Chính phủ Mỹ sẽ cắt giảm hàng loạt hợp đồng với Booz Allen Hamilton.

Nếu điều này xảy ra, “nồi cơm” của Booz Allen Hamilton đứng trước nguy cơ sẽ bị sứt mẻ lớn, thậm chí có thể bị đập vỡ.

Được ông Edwin G. Booz sáng lập vào năm 1914, Booz Allen Hamilton là một trong những công ty tư vấn lâu đời nhất trên thế giới. Booz Allen Hamilton có trụ sở chính tại Tysons Corner, Fairfax County , bang Virginia cùng khoảng 80 văn phòng trên khắp nước Mỹ. Văn phòng đại diện duy nhất ở nước ngoài của Booz Allen Hamilton đặt tại Abu Dhabi (thuộc Các tiểu vương quốc Ả - rập thống nhất - UAE).

Được biết, ông Ralph W. Shrader là CEO thứ 7 của Tập đoàn, là người hội đủ những điều kiện cần thiết để dẫn đắt Booz Allen Hamilton, vốn chủ yếu nhờ vào chất xám và các mối quan hệ. Ông được đào tạo rất cơ bản; có bằng cử nhân về kỹ thuật điện của Đại học Pennsylvania , bằng thạc sỹ và tiến sỹ cũng về chuyên ngành điện của Đại học Illinois . Ông nổi tiếng là người quan hệ rộng và rất hảo tâm khi đóng góp thường xuyên và khá nhiều cho các quỹ từ thiện. Bình thường, chắc chắn ông còn yên vị cho đến hết nhiệm kỳ. Nhưng nay do có vụ scandal trên, nên Ban lãnh đạo Booz Allen Hamilton muốn tìm nhân tố mới để thay thế, hay đúng hơn để chữa cháy, ít nhất với hy vọng không để tình hình xấu đi.

Theo một số người am hiểu nội tình, nhân vật thích hợp nhất lúc này có thể thay thế ông là ông John M. McConnell, hiện là Phó chủ tịch Booz Allen Hamilton. Ông này đã từng 2 lần làm Giám đốc NSA. Trước đó đã từng làm  tình báo Hải quân, Phụ trách tình báo quân sự trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Năm 1996, ông đã được Booz Allen thuê làm việc gần 10 năm cho đến năm 2006, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đã chiêu mộ trở lại vào làm Giám đốc NSA, thay ông John Negroponte. Nhờ vào các quan hệ công - tư, mà ông này trực tiếp giúp Booz Allen Hamilton kiếm được nhiều hợp đồng béo bở.

Khi được hỏi về động thái có thể thay lãnh đạo, ông James Fisher, phát ngôn viên của Booz Allen Hamilton đã từ chối trả lời.       


Trung Hiếu (báo chí nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục