Bỏ của, chạy lấy người: Thêm một doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng chấm dứt hoạt động

(ĐTCK-online)Cuối năm 2003, một doanh nghiệp của Malaysia là ODVD Manufacture SND.BHD có trụ sở chính tại Kuala Lumpur chính thức được Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng cấp phép thành lập Công ty ODVD Việt Nam, chuyên sản xuất đĩa compact DVD-R, với tổng vốn đầu tư gần 5 triệu USD.
Nhà máy ODVD tại Khu công nghiệp Đà Nẵng. Nhà máy ODVD tại Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Thời điểm đó, lĩnh vực sản xuất đĩa compact rất được lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng hoan nghênh và đặt nhiều kỳ vọng, bởi đây là ngành có công nghệ sản xuất tiên tiến và ODVD Manufacture SND.BHD là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực này tại địa phương.

Dự án thuê đất thuộc hai lô 46 - 47 tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) do Công ty liên doanh Massda quản lý trong thời hạn 50 năm, trong đó, 7 năm đầu được miễn thuế theo ưu đãi của Thành phố. Theo tuyên bố của ODVD Việt Nam khi nhận Giấy phép đầu tư, 100% sản phẩm của Công ty sẽ được xuất khẩu sang Malaysia và một số nước trong khu vực.

Sau hơn 3 năm hoạt động khá im ắng, Công ty ODVD chỉ xây dựng nhà xưởng trên diện tích 1.785 m2 đất tại lô 46, còn lại diện tích hơn 8.000 m2 đất lô 46 và hơn 5.000 m2 đất tại lô 47 vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Không biết làm ăn kiểu gì và cũng không ai biết rõ mặt hàng Công ty sản xuất ra tiêu thụ ở đâu thì đùng một cái, đến cuối tháng 6/2007, Công ty này xin ngừng sản xuất! Điều đáng nói ở đây là, việc xin được “chấm dứt dự án” chỉ thông qua một lá thư gửi đến lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng. Lá thư này thậm chí còn không được đóng dấu, mà chỉ có chữ ký của vị Giám đốc có tên là Soh Chun Seng. Trong thư, ông Soh giải trình về việc xin đóng cửa Công ty là do cạnh tranh không nổi với... hàng Trung Quốc. Và lá thư lại được gửi khi vị Giám đốc này đang ở... Malaysia .

Chúng tôi tìm đến nhà máy ODVD tại Khu công nghiệp Đà Nẵng thì thấy cửa đóng, then cài. Hỏi chuyện một số công nhân qua lại ngoài cổng, chúng tôi được biết, họ cũng không hiểu sao Công ty đột ngột đóng cửa và không thấy Ban lãnh đạo Công ty đã cả tháng nay. Họ vẫn phải thỉnh thoảng đảo qua, đảo lại để xem có ai trả lương không, vì lương tháng 5 họ vẫn chưa được nhận!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi triển khai Dự án, Công ty ODVD đã vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,5 triệu USD và hiện số nợ này vẫn y nguyên, chưa trả đồng nào. Trong thư gửi UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Soh Chun Seng cũng đã “đề nghị được phát mãi nhà xưởng, máy móc để trả cho các khoản nợ vay ngân hàng”. Điều này cho thấy, Dự án sản xuất đĩa DVD-R đã chính thức “nói lời chia tay” một cách lặng lẽ.

Trước đó, sau cơn bão Xangsane hồi tháng 10/2006, Công ty Kim Khánh Nguyên của Đài Loan tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (Báo Đầu tư đã có bài viết về vấn đề này) cũng có chiêu tương tư, là từ nước ngoài gửi một bức thư xin phát mãi nhà xưởng để trả nợ ngân hàng (Công ty này nợ trên 20 tỷ đồng cũng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sau khi nhà xưởng bị bão đánh sập. Như vậy, đến thời điểm này, đã có 2 doanh nghiệp FDI tại Đà Nẵng “bỏ của, chạy lấy người”.

Theo tính toán của một số chuyên gia, dù có phát mãi số tài sản để lại thì khoản nợ ngân hàng cũng khó có thể bù đắp được. Đó là chưa kể, hàng trăm công nhân bị thiệt hại vì bị nợ lương và các chế độ bảo hiểm khác.ª    

Ngô Bình
Ngô Bình

Tin cùng chuyên mục