Bình yên khung cảnh đàn hươu tụ tập, nghỉ ngơi giữa rừng hoa anh đào tại Nhật Bản

(ĐTCK) Những thiệt hại to lớn đến từ đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên với thiên nhiên hoang dã, đây có thể coi là "quãng nghỉ" ngắn cần thiết, sau những gì mà con đã gây ra với tự nhiên.

Công viên Nara là một công viên công cộng nằm ở thành phố Nara, Nhật Bản, dưới chân núi Wakakusa. Công viên Nara được xây dựng vào năm 1880, là công viên lớn nhất Nhật Bản với với diện tích gần 700 ha bao gồm đền Todai-ji, đền Kasuga Taisha và nhiều công trình lịch sử khác đại diện cho sự phồn thịnh của thành phố trong nhiều thế kỷ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên rộng lớn, xanh mát, mọi người mô tả nơi đây là công viên lịch sử có một không hai. Những ngôi đền nổi bật trên nền cây cối, bãi cỏ um tùm màu xanh ngát, cảnh đàn hươu chơi đùa với nhau.

Cảnh quan “Daibutsu, cỏ xanh và đàn hươu,” làm nên thương hiệu Công viên Nara, đồng thời cũng là diện mạo của thủ đô cổ Nara.

Bình yên khung cảnh đàn hươu tụ tập, nghỉ ngơi giữa rừng hoa anh đào tại Nhật Bản ảnh 1

 Những chú hươu hoang dã tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh khi không có con người.

Đây là nơi chăm sóc, bảo tồn hơn 1200 chú hươu và nai thuộc các giống khác nhau. Những chú hươu sống trong công viên Nara vốn được coi trọng từ thời cổ đại dưới danh nghĩa là các sứ giả của đền Kasuga-taisha. Tuy thân thuộc với con người nhưng chúng vẫn là những động vật hoang dã, được công nhận là di sản thiên nhiên quốc gia với tên gọi “hươu Nara”.

Vào những dịp bình thường, du khách có thể đến đây để thăm những chú hươu và chúng ăn bánh quy cùng với ngắm hoa anh đào.

Theo Tổng cục du lịch Nhật Bản giới thiệu, những con hươu hoang dã ở công viên Nara rất vui vẻ và thân thiện với con người.

Khách du lịch hoàn toàn có thể đi bên cạnh những chú hươu, tạo dáng chụp ảnh mà không gặp phải bất cứ sự cản trở gì.

Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ đầu tháng 4, Công viên Nara đã không còn khách du lịch đến thăm. Điều này vô tình đã trả lại sự bình yên của nơi đây.

Khung cảnh cả đàn hươu bình dị ngồi xen lẫn nhau giữa rừng hoa đào, thấp thoáng đâu đó là một vài con khác tha thẩn tản bộ nhanh chóng được nhiều người trầm trồ khen ngợi.

Phải chăng, với sự xuất hiện quá đông đúc của con người, đã vô tình che khuất những vẻ đẹp vốn có của tự nhiên?

Anh Quý
Theo dailymail

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục