Bị chú voi khổng lồ ghé thăm, chàng trai bỏ cả xe chạy "té khói" trốn vào bụi rậm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mới đây, gia đình nhà chị Shannon Melville và anh Byron Melville đã vô tình chứng kiến một khoảnh khắc kỳ cục trong chuyến đi cùng gia đình đến Công viên Hluhluwe-iMfolozi, châu Phi.
Bị chú voi khổng lồ ghé thăm, chàng trai bỏ cả xe chạy "té khói" trốn vào bụi rậm

Công viên Hluhluwe-iMfolozi trước đó được biết đến là Khu bảo tồn động vật hoang dã Hluhluwe-Umfolozi và là nơi bảo tồn động thiên nhiên lâu đời nhất ở châu Phi. Giờ đây, công viên Hluhluwe Imfolozi đã trở thành “Công viên Thông minh” đầu tiên ở châu Phi, được trang bị công nghệ hiện đại để bảo vệ tê giác trắng phương nam khỏi những kẻ săn trộm.

Đến đây, gia đình nhà Melville đã được tận hưởng trọn vẹn khung cảnh đẹp tuyệt vời từ những ngọn núi Drakensberg được xếp hạng Di sản Thế giới với những đỉnh núi lởm chởm và cảnh quan ngoạn mục, những bãi biển vàng của Durban và những kỳ nghỉ lướt sóng, một nền văn hóa Zulu phát triển mạnh và những cuộc phiêu lưu động vật hoang dã.

Đến hôm cuối cùng, cả nhà quyết định lấy xe để đi lòng vòng để cảm nhận nốt bầu không khí hoang dã nơi đây. Trên quãng đường đi, bỗng nhiên một chiếc xe Toyota màu trắng vượt lên trên chiếc xe của nhà Melville khiến họ bị khuất tầm nhìn xung quanh. Ngay khi vị khách du lịch định đánh xe vượt qua thì bỗng nhiên một chú voi to lớn xuất hiện chào đón họ. Con voi với thân hình nặng nề đang lặng lẽ, sải từng bước chân tiến đến chiếc xe Toyota.

Theo kinh nghiệm của những người sống ở châu Phi cho biết, hình ảnh những chú voi to lớn bước đi trên đường cao tốc không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, phải lưu ý voi là loài động vật rất ghét bị quấy rầy, thiếu tôn trọng. Mấu chốt của vấn đề ở đây là mọi người nên để cho voi có khoảng không gian riêng. Nếu làm được điều đó, voi sẽ không có những phản ứng thái quá trước sự xuất hiện của người lạ. Đáng tiếc, ở đoạn clip dưới đây, những vị khách xa lạ đã không làm được điều đó và đã phải có một trải nghiệm kỳ lạ nhưng vô cùng đáng nhớ.

Clip nguồn: LatestSightings.

"Khoảnh khắc con voi khổng lồ tiến gần đến chiếc xe hơi bé tí khiến tất cả mọi người phải nín thở. Lúc đó, ai cũng đều tưởng tượng đến một viễn cảnh bằng một cách nào đấy, con voi sẽ phá tan nát chiếc xe hơi, giống như trong một bộ phim hành động của Hollywood. Bất ngờ, một vị hành khách trên xe mở cửa rồi sau đó chạy bắn một mạch vào trong bụi rậm. Toàn bộ những người chứng kiến đều sốc nặng rồi sau đó là những tràng cười nứt nẻ không hồi dứt. Chúng tôi không thể nào tin vào những gì mình vừa nhìn thấy", chị Shannon Melville kể lại.

Về bản chất, con người thường có 3 phản ứng khi đối diện với nỗi sợ hãi. Chiến đấu, bỏ chạy hoặc bất động. Ở trong tình huống này, người đàn ông trên xe đã chọn giải pháp bỏ trốn một cách hài hước.

Không chỉ những người chứng kiến và con voi cũng có lẽ bị sốc không kém. Nó bối rối trước hành động kì lạ của con người và rồi quyết định chọn giải pháp đó là bỏ đi. Cuối cùng người đàn ông đã quay trở lại chiếc xe và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhiều nhân chứng nhận định, có lẽ quyết định kỳ cục của anh ta đã cứu sống anh ý cũng như chiếc xe.

Qui Ánh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục